Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

PHÂN NGÔI MẶT NƯỚC BỒNG BỀNH .

Nắng soi mặt biển phân ngôi sắc
Lằn sóng đuổi xô vọng vỡ thềm
Cái dáng bạc đầu trôi khoảnh khắc 
Thì thầm ôm cát để anh em

Xa xa ngọn núi sương pha nhạt
Lịm tím hồn thơ gửi dặm ngàn
Mây trắng họa hoằn xa bát ngát
Thiết tha từng nốt phím đi hoang

Thềm hiên đồi lạnh nhô ra nước
Nắng cũng theo chân rắc sợi đầy
Qua cửa chúng mình trao hẹn ước
Tự tình giây phút ấm vòng tay

Cây xanh tầng thấp đong đưa gió
Xào xạc thanh âm nhẹ khẽ khàng
Một chút nặng lòng trôi theo đó
Dặt dìu tiếng nói vỡ thời gian

Bức tranh dao động song tầu mở
Bốn mắt cùng chung một dặm ngàn
Réo gọi tình thơ qua mỗi chỗ
Êm đềm giây phút nối tơ loan .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]