Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước

DÀNH RIÊNG CHO HUẾ .

Bước đi mà rất ngập ngừng 
Giọt mưa nhẹ sợi rưng rưng cõi lòng 
Không gian tròn trĩnh văn phong 
Bóng cây trầm tích vào trong tâm hồn
Bậc thềm của thuở vàng son
Ướt đằm giấc ngủ mỏi mòn thời gian
Dấu xưa điện hậu cung hoàng
Nét nhòa phong vũ tiềm tàng xiêm y
Lặng thầm vào thuở nào khi
Màn mưa se lạnh lối đi bụi hồ
Dòng trôi giọt lạnh tri trô
Lung linh mảng lá xanh tô điểm trời
Trên cao những đám mây trôi
Màu mây vũ tích cạn lời giọt ru
Hiên thềm dừng cuộc phiêu du
Nghe mưa Huế gọi nhụy cù mọc xưa
Tình thơ bỗng chốc mới vừa
Anh em ghép vận vẳng đưa tiếng lòng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]