Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017


Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước


MÀU NẮNG THIÊN THẦN .

Thoạt trông đã biết đây là 
Hạ Long ở tận Bắc Hà thế kia 
Mượt mềm dòng chảy canh khuya 
Cứ rưng rức nhớ mép bìa đầy trang
Đây là quần thể Ba Hang
Đá vôi , thạch nhũ đã hằng trăm năm
Cỏ vương vấy mượt dâu tằm
Ấp ôm sườn núi vân phong bi trời
Du thuyền rong ruổi ngàn khơi
Lách len huyền ảo đến nơi an bình
Ngọt mềm tơ sợi ba sinh
Nắng gieo vàng nhụy lộ trình ru tơ
Theo lằn sóng cuộn tình thơ
Em anh giao cảm cập bờ bến yêu
Xích thằng hòa điệu tương tiêu
Của em còn lại phiêu diêu cạn đầy
Còn anh nồng ấm đôi tay
Truyền âm nhập mật giải bày buồng tim
Chúng mình không mỏi cánh chim
Quê hương mãi đẹp lối tìm vị môi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]