Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

ĐẸP DÁNG QUÊ HƯƠNG .

Quê hương đẹp lắm phải không anh ?
Theo gót chân xa cuộc viễn hành
Dòng nước sông Son trên xứ Quảng 
Hiền hòa xuôi chảy mượt mà xanh

Xóm quê bên cạnh mới qua nghèo
Mái ngói đỏ màu ánh nắng gieo
Lưng dựa núi non xanh bát ngát
Màu xanh theo lối rẽ sang đèo

Mảnh vườn cằn cỗi tự trăm năm
Nay lẳng màu xanh nợ kén tằm
Dòng nước đổi chiều qua bến cũ
Con đò ngày ấy vẫn mù tăm

Rộn ràng dòng nước động tơ ru
Sôi động không gian tính đặc thù
Tần tảo mảnh đời mưa nắng xạm
Mà tình tứ rất cuộc phong thu

Làn sương hay khói mịt mù trôi
Ôm nắng mang đi đến cuối trời
Đoàn tụ làn mây vòm ngọc bích
Thả hồn vào ấy để chơi vơi

Quê mình đẹp lắm phải không anh ?
Một góc xa xôi của Quảng Bình
Dừng lại bên bờ nghe bến cũ
Thầm thì tiếng vọng vẳng đài kinh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]