Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, đám mây, chạng vạng, ngoài trời, thiên nhiên và nước

TIẾNG NÓI MÙA CÂM NÍN .

Chút vầng hồng ở đó
Báo hiệu một bình minh
Trời màu xanh an bình 
Chút sợi mây tơ mỏng

Nước buổi mai cạn đọng
Những hòn đá rong rêu
Bên thềm cựu gieo neo
Sự phong trần tuế nguyệt

Cụm đá tròn điểm xuyết
Sự cấu tạo kiêu kỳ
Cây phong hồ từ khi
Gió ru lay mờ ảo

Ở đằng xa diện mạo
Hòn non bộ trăm năm
Doi ra biển ướt đằm
Cái màu xanh cây lá

Đường chân trời hoang lạ
Phân ngôi hai lớp mây
Anh và em vòng tay
Bước dặt dìu đan mộng

Tình thơ ngày phong tống
Ôi ! đẹp đẽ xiết bao
Với giây phút cuộn trào
Buồng tim và ánh mắt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]