Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016



MÙA SÚNG VÀO THU ...

Lối đi của nước ngàn năm
Mùa thu vẫy gọi kiếp tằm nhả tơ
Cây xanh định vị đôi bờ
Hồn hoang lạc mộng giọt mờ hơi sương
Nắng râm thêu dệt cung đường
Đỉnh trời bung vỡ thụy tường hằng sinh
Chiếc xuồng xuôi nước tịnh bình
Lá hoa của súng phiêu linh rải đầy
Tím màu lẳng sắc mê say
Vươn theo nắng gọi mùa bay giọt nồng
Vòng tròn lá nhạt râm râm
Tiếng trôi phiêu lãng mái dầm lua khua
Con đường tím lối nhặt thưa
Khẽ khàng tiếng nước ru đưa âm thầm
Nón quê ôm tóc cài trâm
Hồn quê kiều mị cung trầm cung thăng
Cạn lòng không biết nói năng
Gom thơ vào cảnh cầm bằng tình thơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]