Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016



HI HỮU VỚI THỜI GIAN ...

Con đường không có ngày sinh
Cứ theo dòng chảy nên hình hôm nay
Cạn nguồn khối óc bàn tay
Tư duy gạn lọc để bây giờ còn
Bước chân tự cổ vàng son
Hát lên giai điệu thắm hồng quê hương
Nắng màu trải nhẹ vầng dương
Gió rong lãng đãng sợi sương cảm hoài
Tầm nhìn góc cạnh gương soi
Màu xanh cây lá hôm mai tảo tần
Trời thu đường nét thanh tân
Uốn cong diệu viễn trong ngần nắng phơi
Nhàn du cùng đất tận trời
Gom vào tri thức những lời tôn vinh
Quê hương đẹp lắm của mình
Thời gian thạnh trị bình sinh lụa là ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]