Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016



MÙ SƯƠNG TRÊN DÒNG THÁC ...

Từ lâu đã có nhịp qua
Nét khô khốc nắng phai pha mưa mùa
Đứng xa nhìn nét thêu thùa
Dòng đi độ thác trắng đùa trôi xuôi
Bọt văng theo gió ngậm ngùi
Màu sương sóng nước cũng xuôi bậc thềm
Cánh rừng sũng nước êm đềm
Gió ru xào xạc tơ mềm không gian
Bên bờ bậc đá tầng thang
Phong rêu thẫm nét mơ hoang sắc màu
Sợi tơ dòng nước cơ cầu
Trắng bay sợi mỏng qua đầu khói sương
Men yêu gởi trọn tình thương
Cảm giao khoảnh khắc miên trường buồng tim
Qua cầu hạ cánh đường chim
Xác xao dòng máu lối tìm vào thơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]