Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016



TAM ĐẢO MÙ SƯƠNG ...

Con đường ôm dáng sườn cong
Buổi mai còn sớm sương rong ruổi nhiều
Như là ở giữa quạnh hiu
Chỉ nghe rừng lá tương tiêu nhạc lòng
Trắng màu mây lượn từng dòng
Điệp trùng ngọn núi cơ vòng thiên nhiên
Đỉnh trời hạ thấp bình yên
Màu xam xám nhạt sắc thiền lên ngôi
Đường về Tam Đảo xa xôi
Y trang lắng đọng vành môi ấm nồng
Mùa thu bắt nhịp tơ đồng
Thẳng dong tình khúc trắng trong âm vần
Thời gian gầy dựng thang tầng
Gởi trao giai điệu nợ nần tình thơ
Từ trong nguồn cội mong chờ
Đã thanh thỏa ước cạn bờ bên nhau .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]