Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016



NẮNG QUÊ HỒN HẬU ...

Buổi sáng thu về ánh nắng trong
Phẳng gương lối nước chảy xuôi dòng
Hai bờ ngạn nõn màu xanh lúa
Gót bước chăn bầy bước ruổi rong

Sau khóm tre kia ẩn hiện nhà
Mái tranh mái lợp nắng phôi pha
Tiếng dừa cố hữu lay trong gió
Âm vọng tơ đàn với thiết tha

Im lặng không gian buổi sáng quê
Nắng thu nồng ấm gót đi về
Dặn lòng biết mấy vào tâm khảm
Cái nét say hồn lẫn đắm mê

Và ở bên kia nắng rọi ngàn
Âm thầm trải suốt giọt dầu loang
Cái tình quê kiểng sao hồn hậu
Cùng nắng giao thoa suốt chặng đàng

Tiếng lá lúa vươn gió lượn mềm
Nghe như dòng nhạc gẩy tơ êm
Dòng trôi lặng lẽ vào vô định
Òa vỡ tình thơ choáng bậc thềm .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]