Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016



NÉT ĐẸP ÂM THẦM ...

Nắng thu nhuộm sắc vàng màu
Lối đi đường đất cơ cầu thời gian
Phút giây dừng lại tơ loan
Sắc màu thổ cẩm vương mang nắng trời
Hỡi cô sơn nữ kia ơi !
Dáng cô bung vỡ những lời thơ đây
Vai cô tấm ván nặng dầy
Chân dung trường học vướng vây nụ cười
Lưng cô nguồn cạn đầy vơi
Của niềm khát vọng muôn đời tồn sinh
Màu đen mái tóc ba sinh
Nắng nôi sơn cước lung linh sợi nhòa
Sườn đồi ánh nắng thu xa
Và còn sương nhuộm màu hoa lạnh lòng
Đỉnh trời vòi vọi mây rong
Chân dung hình ảnh vắt trong bậc thềm
Thoáng nghe vang vọng êm đềm
Mùa thu gọi trẻ chân mềm gót xa .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]