Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016



BÁT NGÁT MÀU XANH ...

Con đường khổ nhọc với lao lung
Nằm giữa màu xanh núi điệp trùng
Cái sắc thu phơi sao diễm tuyệt
Cộng vào làn gió phím tơ rung

Đồi cao màu nõn nắng phôi pha
Lác đác lùm cây đứng lụa là
Điểm xuyết không gian cho mỗi tấc
Quê hương đẹp lắm trải màu hoa

Đi lên tiếng gót của bàn chân
Lữ khách nhàn du gởi tiếng ngân
Vào đỉnh trời thu trong vắt sắc
Không gian bung vỡ những giai tầng

Dừng chân ngơi nghỉ để mà nghe
Tiếng gót chân đi vọng quế hòe
Lãng đãng vào trong tiềm thức gọi
Nỗi niềm cảnh trí rộn đam mê

Nhìn lên cao quá đỉnh bình yên
Khoảnh khắc tình thơ gác lụy phiền
Trong sáng cõi hồn trong sáng vận
Xanh màu rừng núi đẹp niềm riêng .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]