Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016



BÌNH MINH SOI DÒNG NƯỚC ...

Ai để vầng dương ở cuối trời ?
Sắc vàng xúc cảm nhẹ chơi vơi
Kéo dài đường nét vào dòng chảy
Trầm tích tư lương đến điếng lời

Gộp đá lãng du có phải không ?
Lối đi rải rác giữa vân mồng
Nổi trôi lay động tơ thiều dệt
Lượn gió đưa về mỏi mắt trông

Cái sắc nắng mưa gió tháng năm
Hằn lên gót bước nát dâu tằm
Làm râm màu đá hôm mai nhớ
Chút nắng bình minh tứ sủi tăm

Thật vậy , tình thơ ghép vận theo
Giữa không gian lặng phút tương tiêu
Se lòng cái buổi lầu Ngưng Bích
Hoài cảm Tố Như rắc giọt Kiều

Cùng viết cho nhau ở Phú Yên
Làng quê kiểng lắm của hồn thiêng
Vầng dương nhỏ giọt bình minh rộn
Giữa cái mênh mông nặng ước nguyền .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]