Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016



THẢNG HOẶC MỘT MÀU XANH ...

Đôi bờ lá trải màu xanh
Dòng sông cũng chảy long lanh ngọc ngà
Sáng trời nước phẳng lụa là
Bến xưa còn đó hôm qua đi về
Yên bình một nhánh sông quê
Mang phù sa đổ sắc mê đắm đồng
Trời thu gieo hạt ấm nồng
Đan thêu màu nắng thắm hồng trăm năm
Lưng trời gió lượn mù tăm
Lắc chao những ngọn xanh thông thì thầm
Lặng yên làng xóm tơ trầm
Nắng thu rọi sắc trên mầm non vươn
Tơ mành khoảnh khắc tiêu tương
Vào chân du lữ cuối đường tư duy .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]