Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016



MÀU SƯƠNG CÒN ĐÓ ...

Xào xạc gió đi động lá cành
Niềm vui cộng hưởng phải không anh ?
Không gian ở cuối miền quê kiểng
Căng hạt vàng thu thêu yến oanh

Rải rác xa xôi mấy cụm cư
An bình phong thái rắc chân như
Bên sườn vàng lúa thang cong bậc
Từ buổi sơ khai cảm hảo từ

Ở cuối gành sương lãng đãng bay
Nắng phai màu nhớ tóc tơ lay
Song hành trên cõi xa thu sắc
Điểm xuyết trang thơ nốt tỏ bày

Và ánh mây nhòa ở đỉnh non
Phong yên lay động tái tê hồn
Màu xanh ôm núi từ muôn thuở
Chấm phá màu tranh thêu sắt son

Gởi gấm vào nhau hương vị tình
Chuỗi ngày ong bướm mộng đài kinh
Bên bờ non nước xa xôi để ...
Nhuần nhuyễn dòng trôi nhịp yến anh .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]