Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016



XANH SẮC BẾN QUÊ ...

Dòng chảy quê hương tự thuở nào
Mà dường cô đọng những trăng sao
Thiên hà tất cả nhiều trang viết
Tự cổ bây giờ có xiết bao

Hai ngạn dừa xanh thắm lệ kiều
Gió đưa thầm lặng tỏa hương yêu
Cái mùi vị của êm đềm ấy
Cỏ nội hoa đồng nhạc trĩ triêu

Có mái nhà tranh bên chái tranh
Phong rêu mấy độ nắng tơ mành
Sắc màu mộc mạc mà cô đọng
Hình ảnh vỗ bờ thơ yến anh

Có chiếc xuồng ai đã cắm sào
Lặng thầm bến nước chảy lao xao
Dòng trôi lượn gió đan và dệt
Phiên bản không gian phút cuộn trào

Cao vút là trời chuyển nắng thu
Mây bay làn trắng gió vi vu
Gởi hồn vào mộng đào nguyên thuở
Bắc nhịp tình thơ vận tạc thù .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]