Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016



KHÔNG GIAN MÙA NƯỚC NỔI ...

Vỗ bờ sông nước miền Tây
Vào thu nhẹ nắng sương vây vướng lòng
Những đồi thấp đứng quan phòng
Tiếp trời mây sắc vân phong cung đường
Làng quê núp bóng cây vương
Lặng thầm mà rộn tiếng dường xôn xao
Bước chân trâu nước rì rào
Mùa len từ thuở chiêm bao luận thiền
Con đường doi đất thiên niên
Cỏ vươn nhòe nhoẹt những đường sóng lên
Nước vàng phiên bản trời quên
Trên cao rọi xuống làm nền tình thơ
Của hôm qua của bây giờ
Còn trong cổ tích hoang mơ mấy lần ?
Vẳng nghe lượn gió trong ngần
Vi vu tiếng nhạc mấy tầng hồn quê ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]