Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016



CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI ...

Đi qua lãnh thổ Đại Dương
Đặc thù của một con đường xưa nay
Thu mùa lượn gió lắt lay
Đưa màu nắng nhạt lặng bay sóng gào
Ôm bờ màu trắng lao xao
Màu xanh phỉ thúy nguồn đào viễn du
Tiếng xe vượt thác vi vu
Gần như cuộc lữ rắc mù màu hoa
Ôm đồm cả góc trời xa
Lối đi góc cạnh âm ba hãi hùng
Vẫn còn tồn tại không chừng
Đi vào huyền thoại ngập ngừng lời ru
Trên đường nắng trải màu thu
Sóng vồ lượn nắng tỏa mù trắng bay
Dặn lòng giữ sự đắm say
Con đường về đến chân mây lụa là ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]