Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016



LẶNG LẼ CÕI THIỀN ...

Nắng phơi màu của vàng thu nhạt
Lên cả không gian của tịnh thiền
Màu trắng trước sân thang bậc cát
Hằn đầy gót bước của nhiều phiên

Hai bên thềm gạch màu son cổ
Đã nhạt qua bao nhịp địa cầu
Góc cạnh bây giờ đang loang lổ
Thời gian lắng đọng mấy chiều sâu

Bảy gian kiến trúc cùng hai chái
Chút nắng se soi bát nhã màu
Chấm phá đan thanh mà hoang dại
Tràn đầy kiêu hãnh đến ngàn sau

Đường cong mái kéo lên cao vút
Hoằng hóa tư duy tính cổ truyền
Sắc ngói nắng mưa vơi mực thước
Đong đầy trong ấy một căn nguyên

Đằng sau ngọn tháp nằm đôn hậu
Tầm mắt hiền từ gọi chúng sinh
Bằng những hồi chuông vang tịnh độ
Lặng thầm trong nắng nhạt bình minh

Trời mây diễm sắc thu du khảo
Gió gọi ngàn cây vọng hải triều
Thưởng cảnh Phật môn lòng thánh thiện
Trắng lòng giao cảm vận thơ yêu .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]