Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016



NÉT ĐẸP CẠN NGUỒN ...

Nẻo hồ rắc giọt triêu dương
Gấm hoa thêu dệt nẻo đường hồn quê
Núi xa cách trở lối về
Nổi trôi dòng nước sự thề hẹn xưa
Sợi mây đùn đẩy mới vừa
Nhuộm vầng dương mới giọt thưa giọt mờ
Núi triền mặt nước huyền mơ
Sắc sương còn bám hoang sơ cõi thiền
Tảo tần dàn trải thành phiên
Nhịp nhàng động tác nét duyên dáng mùa
Dầm bơi quậy nước lua khua
Lối đi tay lưới thêu thùa dung nhan
Nước trôi lượn sóng khẽ khàng
Ánh dương phiên bản hồng hoang tím màu
Men tình giao cảm trao nhau
Bình minh sợi mỏng lẳng màu tình thơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]