Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016



MÂY GIÓ THÌ THẦM ...

Đỉnh trời thấp xuống chơi vơi quá
Trăn trở bàn chân lấm bụi hồ
Cái sắc viễn du trên xứ lạ
Mây sà giọt nắng nhuộm miên mô

Bên kia một dãy bình sinh nhuộm
Tần tảo gấm hoa biết mấy thời
Góc cạnh nối theo dòng uốn lượn
Con đường khổ nhọc nối tơ rơi

Thu đi theo nắng màu xanh lá
Màu đất trăm năm đã biếng lời
Từng bước bóng râm trôi chấm phá
Thời gian cô đọng những đầy vơi

Đá hòn tuế nguyệt phong thu sắc
Những lớp thời gian xói mỏi mòn
Nắng nhuộm thu màu qua khoảnh khắc
Vóc hình vẫn mãi đứng chon von

Bóng cây đơn lập và cô đặc
Ôm tính địa phương gió xạc xào
Vây vướng lách lau làm quặn thắt
Không gian dừng lại giữa âm hao

Và trời một chút xanh e lệ
Sắc của vàng thu bước họa hoằn
Để dệt tình thơ ngày có thể
Ấm màu vân mộng với băn khoăn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]