Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016



RỪNG DƯƠNG TRÚT LÁ ....

Rừng dương ở đó vời xa
Vào thu se lạnh la đà giọt sương
Se soi ở cuối cung đường
Màu vàng trải mỏng ánh dương khẽ khàng
Dưới thềm lá rụng rộn ràng
Phiêu du mặt nước dòng loang cạn đầy
Xạc xào ngọn gió nhẹ bay
Ru đưa tàng lá nặng dầy tư lương
Xa vời gót bước vấn vương
Tình thơ dàn trải vô thường màu mây
Nổi trôi gạn lọc vơi đầy
Buồng tim giao cảm hơi may đằm đằm
Đường về một cõi xa xăm
Lối đi đầy ánh nguyệt rằm Trung Thu .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]