Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016



BIỂN SỚM MÀU QUÊ ...

Góc biển vươn đầy nét cổ sinh
Hoằng khai từng giọt nắng bình minh
Nửa vòng thềm cát ôm tròn nắng
Một phút mà thôi lẳng lộ trình

Màu nhạt dòng trôi trắng bọt bèo
Gió rong từng lượn nối nhau theo
Vỗ thềm cát vẽ tranh muôn thuở
Cho nắng mơ hồ khúc trĩ triêu

Sắc đá trăm năm đứng nhạt nhòa
Ngoài dòng trôi nổi lộ vân hoa
Âm thầm hiệu ứng phong sương nguyệt
Sóng vỗ buông mành vẫy dặm xa

Ở cuối vầng dương màu nõn non
Rọi vào dòng nước vị môi hôn
Khung trời nắng sớm đưa hương mới
Vào giữa buồng tim nặng trĩu hồn

Và sắc trời dường gởi nhớ nhung
Cho giây phút nặng cuộc tao phùng
Tình thơ mật ngọt xuôi êm ả
Trên bến bình minh thuở nguyệt cung .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]