Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016



GÓT BƯỚC VỖ BỜ ...

Ai đưa em bước nơi này thế ?
Lối cỏ bờ quê lắm cỏ gai
Biết mấy truân chuyên và trở lực
Làm cho vây vướng sắc trang đài

Vì đâu - cũng bởi - trong tiềm thức
Em chọn đi qua để dự phần
Vào cái đẹp quê không lấm bụi
Để mà thực tế chút tao nhân

Nắng màu thu của nơi phương ấy
Chiếc nón quê hương bọc gió bay
Mái tóc nghiêng qua vành nón xõa
Của em rực sáng giữa nơi này

Giữa vùng sinh thái thiên nhiên cổ
Màu sắc xanh vươn tỏa mượt mềm
Lãng đãng nụ hoa sen ướm nở
Thầm thì vây vướng nét cong em

Không gian mộc mạc mà cô đọng
Tình cảnh giao nhau giữa tiếng cười
Tay vịn lá xanh chân bước chậm
Nắng dường tao ngộ giữa vành môi

Cho em ta viết tình thơ để
Dấu ấn ngày đi đến chặng đàng
Màu áo chiều xa đang lặng lẽ
Trải dài khoảnh khắc nhuộm tơ loan .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]