Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016



TỪ Ở THƯỢNG NGUỒN MÉKONG...

Khởi điểm gót chân từ xứ Tạng
Xuôi dòng biến đổi cuộc Đông Tây
Dòng sông huyền thoại mà thanh thản
Hai ngạn luôn xanh một sắc đầy

Giờ nắng vàng thu đang sưởi ấm
Thảm xanh thực vật lẳng màu xanh
Con thuyền xuôi ngược ai trôi chậm
Ở giữa dòng ghi nét liễu mành

Những mái nhà bên sườn cổ lũy
Mặn nồng qua mấy độ thời gian
Nắng thu theo gió vờn kiệu mị
Bóng sắc vân phong vẳng địa đàng

Ở cuối non xa mây lãng đãng
Đỉnh xanh màu nước ấy xa xôi
Lạc loài theo gót chân Tây Tạng
Khám phá Mékong một đỉnh trời

Qua mấy quốc gia dài ngọn nước
Phù sa no ấm biết bao miền
Bên bờ bến cũ niềm mơ ước
Dòng chảy Cửu Long một suối thiêng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]