Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016



ĐẦM Ô LOAN BÂY GIỜ ...

Ngọn núi bên kia kéo dài nhung nhớ
Đầm Ô Loan e lệ sắc xanh thu
Từng hạt sương giọt muộn mỏng hư phù
Se se lạnh để tình thơ nồng ấm

Ngày trở lại dễ chừng như ướt đẫm
Gót quan hoài trĩu nặng bởi hơi sương
Làng chung quanh lạc nghiệp giữa vô thường
Màu non nõn cỏ tơ xanh vướng vấy

Sự tần tảo chỉnh chu tầm mắt thấy
Dưới nắng vàng bung vỡ đẹp màu tranh
Gió lại về xào xạc mảng cây xanh
Nghe rưng rức bên lòng hương lửa vận

Trời thênh thang màu xanh se thắt lạnh
Cứ cảm hoài trong tiềm thức trao yêu
Ngồi bên nhau lật lại trang tín điều
Lời thề ước vô hình dung dao động

Đầm Ô Loan tính đặc thù cô đọng
Dòng thơ này hựu tấn dưới trời thu
Ấm vòng tay theo gót bước phiêu du
Để đồng cảm từng tứ thơ nhào nặn .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]