Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016



QUA NHỊP CẦU ĐÊM ...

Vào đêm rét lạnh khắp cung đường
Sưởi ấm ngọn đèn xứ Bạch Dương
Những nhịp cầu xưa soi bóng nước
Volga còn đó mộng thiên đường

Tuyết nằm suốt dải ngạn dòng sông
Màu trắng dường như thoáng ánh hồng
Có lẽ nhân sinh cô đọng mãi
Những ngày còn đó hẹn tàn đông

Màu xanh e lệ sáng lung linh
Diễm tuyệt bao nhiêu gót trữ tình
Khát vọng vỗ bờ xây mộng ước
Bên thềm giai ngẫu lắng bình sinh

Tầm nhìn cùng gởi ở bên kia
Xa lắc đèn loang bóng khắc khuya
Ở đấy màu xanh xào xạc gió
Trời trong vắt rớt giọt đầm đìa

Xa xôi gót bước tuyết dầm chân
Thức trọn vào đêm gửi bậc tầng
Của tiếng tim lòng giao cảm mật
Xứ người dung chứa nét văn lân .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]