Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016



TƯƠNG TIÊU ...

Ai vẽ lên đây cảnh địa đàng
Giữa thời tất bật những lo toan
Mà sao kiều mị sao tơ sợi
Tiếng của hồn quê khúc nhạc hoan

Tiếng lá tre bay xào xạc nghe
Thầm thì giọt mật của làng quê
Cành rơi gần chấm vào trong nước
Dáng sắc xanh tơ của hẹn thề

Bến nước lặng thầm tự cổ ơi !
Thuyền ai nằm đó gác dầm bơi
Thoảng nghe trong gió màn đêm vọng
Cái nét đan thanh rộn cảnh trời

Dòng nước phù sa chảy ấm nồng
Mang về tất cả những hằng mong
Màu xanh quê kiểng bay hương vị
Làm đẹp làng thôn nặng lúa đồng

Bờ đất sẫm màu nắng trở thu
Mình về thanh thản gót phiêu du
Ngồi bờ bến đổ tương tiêu mộng
Lãng đãng không gian phấn nhụy cù .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]