Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016



CÒN ĐÓ LÂU ĐÀI ...

Một thời cung điện nguy nga
Trải dài hàng vạn hecta xanh rừng
Mùa thu nắng trải ngập ngừng
Màu vàng nhung nhớ rưng rưng mi rèm
Trên cao tầng bậc thang thềm
Vàng phai kiến trúc ngọt mềm thời gian
Cách con đường nhỏ sang ngang
Màu xanh rừng rắc giọt ngàn màu xanh
Lối đi bờ lũy cung thành
Bờ hồ rối nước đan thanh phiên hồ
Nắng soi dòng chảy lô nhô
Rong rêu mùa đợi vi lô khoảng trời
Núi non hùng vĩ xa khơi
Còn hoen màu của sương phơi nắng mùa
Trời lam nhạt gió lua khua
Nắng đi từng lượn cợt đùa tình thơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]