Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016



VỀ ĐÂU CỦA MỘT CON ĐƯỜNG ...

Làm sao đi hết con đường nhỉ ?
Để đến không gian ướp mộng vàng
Khói bụi hành trình xuôi vạn lý
Thu mùa vẫy gọi nhạc ca vang

Mây soi ánh nắng thu mời gọi
Lên cỏ lên cây lên lối về
Tiếng gió cơ hồ như tiếng nói
Cung đàn gieo rắc cõi hoang mê

Còn bu trên lá trong veo sắc
Như những dòng trôi đến cửu trường
Lối uốn lưng cong ôm khoảnh khắc
Êm đềm giục giã nối bờ tương

Bên kia biển trắng mây mềm dáng
Thành biển mây đan lạnh bậc tầng
Ánh nắng nhuộm màu ưng ửng sáng
Dặt dìu bung vỡ sắc văn lân

Cuối trời đỉnh núi se se tím
Vững chải vòng cung của cạn nguồn
Điểm đến chuỗi ngày đang vấy vướng
Tình thơ trải rộng cuối ghềnh truông .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]