Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016



LỊM TÍM LƯNG TRỜI ...

Cây rừng tơ sợi ngày thu
Vo ve tiếng lá điệu ru non ngàn
Là đà mây nắng chứa chan
Làn bay nõn trắng trễ tràn đầu non
Rét ru giọt tím vào hồn
Trải dài khoảnh khắc vàng son đợi chờ
Một vùng nét vẽ vào mơ
Để thiên hạ sự vẫn vơ cõi lòng
Bây giờ anh có thấy không ?
Mái sương mình đã bụi hồng trải thu
Mà như những nhụy hoa cù
Của thời bên cửa rắc mù sợi tơ
Vòng tay nối kín đôi bờ
Của em anh ghép tình thơ giao mùa .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]