Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016




LÚA MẠCH VÀNG THU ... 

Xạc xào âm vọng thảo nguyên
Vàng thu nhuộm sắc thiên nhiên cõi bờ
Sương ngàn trải hạt xa mơ
Vấy vương đồi vắng cạn bờ ngọn xanh
Tảo tần cô đọng mong manh
Thửa bờ góc cạnh liễu mành gấm thêu
Đỉnh trời ngập ánh dương chiêu
Đằm đằm ngọn cỏ hơi thiều quang bay
Bóng râm ngả đổ vơi đầy
Sắc vàng âm hưởng men say lữ đồ
Đỉnh trời gió dạt vi lô
Song hành gót bước phong hồ gọi tên
Im lìm suốt dãy mông mênh
Gọi thơ tình dậy bên nền tà huy .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]