Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016



THỀM ĐÁ BÌNH YÊN ...

An bình khoảnh khắc nước trong veo
Lặng sóng ngàn khơi lặng gió triều
Ánh nắng khoan hòa mùa cảm nhận
Tình thu vạn thuở cứ đan thêu

Đá màu tuế nguyệt mãi thi gan
Nắng trải giữa ngày sắc chứa chan
Cái sắc vàng thu thêm diễm tuyệt
Bóng râm đổ xuống nước mơ hoang

Bóng cây ôm ấp một phương thầm
Chuyên chở cuộc tình thuở giắt trâm
Nghe tiếng gió lay từng lá trở
Như đang khơi nhịp rối cung trầm

Nắng đầy bờ cát trắng hanh hao
Nước vỗ tràn lên mỏng dạt dào
Nồng ấm gót chân về tụ điểm
Trầm tư mặc tưởng giữa xôn xao

Bóng mây lơ đãng trải qua trời
Râm mát mang về để khúc nôi
Giao cảm tình thơ chan chứa phút
Giọt từng vị mặn ấm vành môi .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]