Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016



LÀNG CỔ BIỆT MÙ ...

Làng quê trong nắng vừa lên
Êm ru sợi gió lãng quên lạc loài
Màu hoa giấy nở se soi
Ôm tường màu trắng cảm hoài quan san
Ngói tươi màu đỏ chứa chan
Đường vân kết cấu thời gian phai nhòa
Những cây dương sỉ gấm hoa
Nét đơn sơ đứng hiên tòa dặm khơi
Cuối con đường chảy lẻ loi
Gạch màu hồng cổ cọc còi nắng mưa
Sương nhòa còn đó màu xưa
Quần cư yên lặng như vừa canh thâu
Đi về đâu , đi về đâu ?
Con đường rộn nắng thẳm sâu cung đàn
Vòng tay vây kín vương mang
Giao thơ tình ghép mấy trang dặm ngoài .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]