Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016



GỞI DÁNG EM NGỒI ...

Em ngồi nặng nhọc cầu ao
Mà như để lại nguồn đào vận thơ
Tóc xuôi chiều của ỡm ờ
Khuôn trăng trầm tích nét mơ mộng mùa
Hương sen theo gió bông đùa
Đài sen lay động thêu thùa diễm trang
Vành môi hồng của vương mang
Nổi trôi ánh mắt rộn ràng sắc không
Trắng tà ôm kín đường cong
Của em thiên phú ấm nồng dành cho
Chiều dài lượn gió vi lô
Hoa sen mùa muộn bụi hồ sạch bay
Lá xanh dao động lắt lay
Nắng gieo màu của ươm đầy nhụy hương
Giọt thầm nhỏ xuống vấn vương
Màu hồng phấn rạng cung đường cảm giao
Phút giây lòng những cuộn trào
Người , hoa nhuận sắc vẫy chào xa xanh
Cạn lòng ghép vận em anh
Tình thơ của buổi song hành bên nhau .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]