Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016



NIỀM VUI TRONG SÁNG ...

Rạng ngời nét dáng trẻ thơ
Vành môi ánh mắt ước mơ căng đầy
Núi rừng xanh sắc bóng cây
Gió miên man thổi tơ bay lụa là
Ấm nồng hương vị chiều xa
Không gian đứng lại âm ba gọi về
Các em trên lối nặng nề
Sau lưng trĩu nặng góc quê đằm đằm
Màu da rám nắng lặng thầm
Của em ở đó tím bầm tư duy
Mà niềm vui thỏa từ khi
Thấy em rộn bước lối đi về nhà
Niềm vui mộc mạc nở hoa
Lây lan tình khúc lụa là chân mây
Những dòng thơ viết hôm nay
Cứ vương mang mãi đến ngày nào chăng ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]