Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016



TRƯỜNG XUÂN TỪ ...

Nín câm một dãy hiên tòa
Màu son ngói đỏ hôm qua chưa mờ
Bên sườn núi đứng bao giờ
Hanh hao cành lá ỡm ờ thinh không
Giữa thềm ngọn nước xuôi dòng
Trắng màu suối đổ xa trông lụa là
Lối mòn sỏi đá đi qua
Vòng phơi tuế nguyệt nhạt nhòa thời gian
Thầm thì như khúc nhạc hoang
Trôi vào hư ảo miên man đỉnh trời
Nắng thu vàng nhạt chơi vơi
Hôn lên quần thể nín lời thơ ru
Cũng là giai điệu thiền tu
Phương trời cô đọng đặc thù tình thơ .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]