Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016



BÌNH MINH QUA ĐỈNH NÚI ...

Vầng dương vàng nơi đó
Hổ phách nhuộm làn mây
Cuộc phân kỳ mờ tỏ
Không gian đang lắt lay

Đỉnh non cao ướt sũng
Làn sương của màn đêm
Nhạt trôi đi rất mỏng
Gành truông gió êm êm

Tất cả đều im lặng
Để ánh dương bụi hồ
Cuối đỉnh trời xa vắng
Cơn gió nhạc lô xô

Âm thầm cây vương bóng
Nghe từng giọt khẽ khàng
Giọt sương tròn cô đọng
Èo uột cõi mơ hoang

Êm đềm và diễm lệ
Không gian phút ỡm ờ
Nắng dần dà dâu bể
Mang nặng một tình thơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]