Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016



BÌNH MINH LẠNH ...

Nắng rơi từng giọt nhỏ bình minh
Vào lớp sương mai hựu tấn tình
Cái vẻ hoang sơ mà lãng đãng
Chút hồn gởi gấm buổi du sinh

Núi xanh cũng thắp ánh triêu dương
Đan dệt nên tranh giấc thụy tường
Quê kiểng Mộc Châu vang khúc hát
Hậu đình xưa của ngọc uyên ương

Vươn lên cây cỏ ướt đằm đằm
Giọt lạnh giao mùa xa tít tăm
Nghe gió lọt thềm nồng ấm đợi
Vòng tay trao gởi nặng dâu tằm

Và mây đùn đọng mấy tầng cao
Sợi nắng hôn lên gió cuộn trào
Cái sắc vân mồng nghe lạc lỏng
Mà dường thiền luận giữa chiêm bao

Con đường uốn lượn dẫn bàn chân
Khúc khuỷu quanh co những bậc tầng
Để có phút giây cùng thưởng lãm
Gởi tình thơ ngọt vị cam trân .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]