Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016



KHÔNG GIAN RÓT NGỌC VÀO LÒNG .

Ngồi đợi lâu rồi nắng mới lên
Âm thầm lặng lẽ giữa trời quên
Cùng si một buổi hương hoa bướm
Chìm đắm hồn hoang gửi nỗi niềm

Ở đó vần dương dáng trứng gà
Vừa nhô vài tấc tận trời xa
Dặm ngàn thiên lý xa xôi ấy
Đôi mắt theo chân bụi nở hoa

Màu sắc hình như để họa hoằn
Vào trang tình sử gửi mùa trăng
Buồng tim hòa quyện buồng tim đọng
Hai kính bình phương kín nguyệt Hằng

Giao tiếp là triền núi nhấp nhô
Thấp mang giai điệu lạnh phong hồ
Làn sương dìu dặt trôi bung vỡ
Hột lạc hoằng khai tính họa đồ

Sắc tím tơ mành réo rắt theo
Bình minh lơ đãng dệt quang triều
Ảo mờ mà cũng hình vân mộng
Vào giữa tình thơ nốt trĩ triêu

Có những bóng cây đứng lạc loài
Trũng buồn sương đọng nắng se soi
Hồn du viễn xứ se se lạnh
Thức dậy tình thơ mối cảm hoài

Em tựa môi vào đôi mắt anh
Nghe trong tiềm thức vỡ mong manh
Đường tơ trao gởi êm đềm rót
Vào tận buồng tim khúc hợp hành

Ngọn lửa tình chung nắng sáng mai
Ở trên xứ lạnh vẽ liêu trai
Chúng mình ghép vận thơ tình sử
Để đẹp màu sương tóc miệt mài .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]