Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016



KỲ DIỆU THIÊN NHIÊN ...

Hòn non dựng đứng cỏ vương
Màu cam lộ mật Nghê Thường sớm hôm
Vỗ thềm màu trắng sóng ôm
Lung linh màu nắng cung vòm màu xanh
Ngọc màu lục bảo thạch anh
Trôi đi đến cuối đường ranh nước trời
Ngoài xa cũng một cơ ngơi
Để mùa du khách gọi mời gởi trao
Gió về mang sóng xôn xao
Từ xa đồng vọng lạc vào tứ thơ
Màu xanh nhạt mỏng hoang mơ
Nền trời chấm phá đôi bờ cảm giao
Ngôn từ theo nắng âm hao
Giữa dòng sóng vỗ cuộn trào tình thơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]