Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016



KHÔNG LẤM MÀU BÙN...

Không gian dải đất quan hà ấy
Ngót mấy vòng quay của kỷ nguyên
Từng hạt không gian mềm quyển thái
Gần như tần tảo để do truyền

Đơn sơ rải rác mà màu nhiệm
Những lá sen xanh đứng hợp đoàn
Trật tự lặng thầm mà khó kiếm
Giữa đời giữa cõi giữa tân toan

Vươn lên những búp môi mềm sắc
Thảng hoặc mà thôi rất ngập ngừng
Kéo tận chân trời từng khoảnh khắc
Cơ hồ dung chứa những rưng rưng

Lối đi lắp ghép đơn sơ ván
Cũng trải qua bao bước địa cầu
Mưa gió phong sương còn bảng lảng
Bên hồ sen của nợ tằm dâu

Rì rào tiếng gió xa khơi vọng
Như có mùi thơm nhụy quế phương
Theo gió đi vào trong lưỡng thức
Để không gian đọng nghĩa vô thường

Mình nghe lòng gọi thơ tình tự
Vội vã gởi trao phút mộng đầy
Đồng Tháp song hành vui cuộc lữ
Màu sen bung vỡ giữa trời mây .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]