Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016



BẤT LUẬN ...

Chao ơi ! đứng lại vòng quay
Trục nghiêng trái đất đắm say quan hà
Mờ sương rêu rắc tơ hoa
Bên kia sườn thấp nhạt nhòa không gian
Nắng thu rớt giọt phai vàng
Hồ sen khoe sắc muộn màng vào thu
Cỏ vương vấy nắng hư phù
Bờ quê lắng đọng giọt cù trôi xưa
Trắng tà theo gió đong đưa
Đường cong thiên phú những mùa trời xa
Màu sen còn ướt sương sa
Giọt trong tinh thể giao thoa trắng dài
Mái huyền ôm gọn bờ vai
Thầm thì gọi nhớ quan hoài chân dung
Tiếng nghe từng nốt lai trùng
Giữa mùa lắng đọng tao phùng vương mang
Bức tranh lẳng sắc rộn ràng
Làm giàu cung bậc tầng thang thơ tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]