Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016



TRỜI NƯỚC MỘT MÀU ...

Cuộn trào dòng nước độ sâu
Dung nhan của cuộc tằm dâu vỡ bờ
Ghi lên khoảnh khắc vào thơ
Để cho dòng chảy ỡm ờ pha lê
Gót chân rong ruổi nhau về
Bên bờ con nước rắc mê đắm hồn
Đường cong cây đứng vòng tròn
Phong tùng viễn xứ mỏi mòn thời gian
Bụi hồ lau lách tân toan
Khơi trong gạn đục để hoàn thiện tâm
Ngồi bên gió lượn bổng trầm
Bóng sườn non đứng thì thầm tuyết rơi
Màu cam mây rắc kín trời
Ôm vào dòng chảy mọc mời tư duy
Lặng không trao gởi xướng tùy
Chân trời ngút mắt lối đi bụi trần .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]