Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016



THẢO NGUYÊN VÀ DU MỤC ...

Từ cái thuở cung tên và yên ngựa
Nay chỉ còn đồng cỏ với đàn chiên
Màu trắng lông hiệu ứng của thiên nhiên
Làm ấm lại không gian hằng giá buốt

Thảo nguyên xanh màu cỏ non nà nuột
Dưới bình minh còn lãng đãng màu sương
Sỏi đá triền cao mang tính vô thường
Căng lều vải hàn ôn sau tần tảo

Nắng phiêu du đưa bóng mây diện mạo
Đi ta bà sự trôi chảy khôn nguôi
Đỉnh non xa còn sắc tuyết ngẫm ngùi
Ôm rưng rức sườn non xanh sương nhạt

Trời e lệ sắc thu buồn man mác
Giữa khung trời nghe rộn rã bàn chân
Từ muôn phương không nhàm chán ngại ngần
Về chiêm ngưỡng cạn nguồn miền du mục

Bỏ đằng sau những ước mơ trần tục
Nhìn không gian thanh thản cuộc giao tình
Dòng sông trôi bình lặng để ba sinh
Thêm giai điệu mặn nồng theo gót bước

Bãi cát hoen màu thời gian sau trước
Nắng ỡm ờ buông sợi chảy trêu thu
Anh và em nặng trĩu cuộc thơ du
Trên đất lạ mà men tình quen thuộc .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]