Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016



TRẦM MẶC RỘN RÀNG ...

Áo là giai điệu vân phong
Đường kim truyền thống nét cong lệ kiều
Nổi trôi màu sắc dương chiêu
Ảo mờ suy tưởng cuối chiều tà huy
Khẽ khàng tiếng bước em đi
Hiên đình gợi cổ từ khi quê nhà
Nón ôm mái tóc mặn mà
Xuôi bờ vai lẳng gấm hoa sợi mềm
Mắt nhìn dung chứa nhung êm
Vành môi lay động vỡ thềm lá hoa
Búp măng vị nón hiên tà
Nét thiên thu nhuộm la đà sợi bay
Tình thơ đan dệt men say
Qua song ánh sáng giải bày thời gian
Của em còn giấc mơ hoang
Âm thầm bung vỡ cung đàn xa khơi .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]