Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016



DÒNG SUỐI XANH BÊN ĐẠI DƯƠNG ...

Dòng suối trôi đi nhạt sắc xanh
Quanh co uốn lượn liễu buông mành
Cỏ non chấm phá không gian mượt
Dứa dại âm thầm vẽ nét tranh

Đi đến nơi đâu chưa biết mà
Nhưng sao dìu dặt mãi âm ba
Cái gì vướng vấy qua tâm khảm
Rưng rức cơ hồ xa rất xa

Nằm cạnh sườn non nỗng cát dài
Trắng màu nhàn nhạt giữa hôm mai
Con đường theo đấy ôm dòng suối
Gót bước nhàn du dệt cảm hoài

Có tiếng ngoài xa sóng vỗ thềm
Rì rào âm vọng giữa trời quên
Màu xanh lẳng sắc lưu ly ngọc
Từ thuở ngàn năm rộn rã nền

Ánh nắng thu rơi mỏng mảnh vàng
Cùng về với biển để đài trang
Bằng thơ hoằng hóa tư duy mộng
Để Bãi Môn đầy khúc nhạc hoan

Ánh mắt vòng tay tương tác nhau
Màu sương trũng nặng ở trên đầu
Vi chưng tắm gội màu thu nắng
Để nhụy tình thơ xuôi cạn sâu .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]