Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016



ĐAN THANH MÀ TRƯỜNG CỬU ...

Cầu cây cầu gỗ bắc đi qua
Từ thuở nào đây cứ mặn mà
Cái dáng đan thanh và mộc mạc
Âm thầm thêu dệt lại chiều xa

Mong manh dáng của những loài cây
Thành bước bàn chân buổi cạn đầy
Sóng nước âm thầm ôm rả rích
Tháng ngày tràn ngập những vòng quay

Tồn sinh cuộc sống ở đôi bờ
Lưỡng ngạn khô cằn nắng xác xơ
Vẫn đứng vươn cao qua những cuộc
Để rồi lắng đọng những dòng tơ

Xanh rau vàng lúa sức cần lao
Tiếng bước chân về nghe xác xao
Tiếng của nhịp cầu vạng vọng khúc
Cư dân sinh hoạt mãi tuôn trào

Bên kia đồi núi thấp ơ hờ
Sắc nắng thu mùa rọi sắc mơ
Dưới bóng cây làng giềng mối cũ
Êm đềm gieo rắc khúc hoang mơ

Đi qua cho hết nhịp cầu dài
Nghe nắng giọt vàng buổi thái lai
Quê kiểng mặn nồng cầu gõ nhịp
Tình thơ trĩu nặng gió hôm mai .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]