Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016



PHONG MÙA TRỞ SẮC ...

Qua đi cái buổi hanh vàng
Bây giờ đỏ lẳng dặm ngàn của thu
Ngỡ ngàng thềm đá hoang vu
Nắng soi dâu bể giọt cù rắc theo
Lá vàng còn đó tương tiêu
Nổi lên mặt nước bao nhiêu cảm hoài
Dòng trôi màu nắng se soi
Màu xanh phiên bản liêu trai ỡm ờ
Cầu xa bắc nhịp đôi bờ
Lối đi dòng cạn rắc thơ vào nguồn
Dặt dìu ngọn gió qua truông
Phong tùng lay động trào tuôn giọt mềm
Mây màu trắng mỏng trôi êm
Bầu trời ngọc bích trong thềm vắt xanh
Tạo nguồn thơ giữa chông chênh
Bên bờ trút lá nỗi niềm gởi trao .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]