Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016



KHOẢNH KHẮC MÙ SƯƠNG ...

Dáng cây giọt mực hàn lâm
Hằn trang tình sử hồi âm tháng ngày
Còn gì bằng phút men say
Từng trang chuyên chở vòng tay ấm nồng
Bây giờ giữa mấy tầng không
Sương pha hương nhụy mây lồng đỉnh non
Lạnh lòng mà ý sắt son
Gót chân diệu viễn vuông tròn bờ môi
Gió bay từng lượn bồi hồi
Xạc xào vân ảnh giao bôi nẻo tình
Núi mờ hư ảo hiên đình
Tầng cao nắng trải lung linh ánh hồng
Lối mòn đường vắng thinh không
Song hành lối bước dòng sông nối bờ
Không gian cô đọng tình thơ
Đổi trao men nhụy giọt tơ đằm đằm .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]